Kết quả tìm kiếm cho "trời Âu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2059
Ngày 6-6, TP Đà Nẵng đã chính thức ra mắt chuỗi 3 show diễn đẳng cấp trên đỉnh Bà Nà.
Mùa hè, khi nắng vàng trải đều khắp những khu vườn, cũng là lúc miền Tây Nam Bộ khoác lên mình chiếc áo mới, ngào ngạt hương thơm của trái chín mọng, tất cả hòa quyện tạo nên “bản giao hưởng” đánh thức mọi giác quan và mang đến niềm vui trọn vẹn cho cả người nông dân và thực khách...
Các nhà thiên văn học từ Viện Thiên văn học (IfA) thuộc Đại học Hawaii vừa khám phá ra loại vụ nổ vũ trụ giải phóng năng lượng mạnh nhất từng được phát hiện, đặt tên là "ngoại biến hạt nhân cực độ" (ENT - extreme nuclear transients).
Các nhà khoa học vừa công bố những phát hiện mới, cung cấp thêm manh mối quan trọng về nguồn gốc và đặc điểm của lỗ đen khối lượng trung bình, vốn được coi là "mắt xích còn thiếu" trong quá trình tiến hóa của lỗ đen.
Chỉ vài tuần trước khi chính thức bước vào mùa Hè Bắc bán cầu, nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á sẽ phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt chưa từng thấy.
Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng suy giảm ánh sáng trong lớp nước bề mặt đã ảnh hưởng tới hơn 1/5 diện tích đại dương toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ đối với đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển quan trọng.
Ngày 27/5, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái huyện Lộc Bình” nhằm tìm ra những giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có của huyện biên giới, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cục Khí tượng Hàn Quốc ngày 23/5 công bố dự báo thời tiết 3 tháng mùa Hè, trong đó cho thấy nhiệt độ mùa Hè năm nay ở Hàn Quốc có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục. Thêm vào đó, lượng mưa cũng tương đương hoặc thậm chí còn cao hơn mức trung bình hàng năm.
Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày không còn tiếng chim hót líu lo, không còn sắc xanh của những cánh rừng bạt ngàn, hay đại dương sâu thẳm hóa thành một vùng hoang mạc câm lặng?
Sáng 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Châu Gia Nghĩa, Chủ tịch châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) và tổ hợp các nhà thầu, đối tác hợp tác tại Việt Nam.
Mới 11 tuổi, em Trần Nguyên Phú (ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) lẽ ra được vô tư cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè, thì em phải đối mặt với căn bệnh tim rất nặng...
Ngày 19/5/1890, tại làng Sen (Nghệ An), cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời. Thời điểm ấy, không ai biết rằng cậu bé đó sau này sẽ làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc, trở thành vị lãnh tụ thiên tài, nhà cách mạng kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới.